Cuộc tình trắc trở của cặp đôi trải qua 10 lần chia tay vì chàng "sát gái"
Chuyện tình 6 năm của Trần Đỗ Thu Hà (27 tuổi, nhân viên sale) và Nguyễn Trung Hiếu (nhân viên văn phòng) trải qua nhiều lần chia tay. Họ vừa cưới nhau gần 10 tháng và sắp đón hai thiên thần nhỏ. Hai người quen nhau khi học cùng lớp tại trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ban đầu, họ không để ý đến nhau, nhưng sau một buổi karaoke vào cuối học kỳ 1, họ bắt đầu trò chuyện. Mặc dù chỉ là bạn bè cùng lớp, mọi chuyện đã thay đổi khi Hiếu bị thủy đậu và cả lớp đến thăm, trong đó có Hà.
Khi đến thăm anh bạn cùng lớp nằm trên giường bệnh với nốt thủy đậu chi chít trên mặt, mình vừa buồn cười vừa thương. Tối đó, mình nhắn tin hỏi thăm, và từ đó hai đứa bắt đầu nói chuyện và nảy sinh tình cảm. Lần đầu gặp Hiếu, mình không có ấn tượng gì đặc biệt, dù bạn bè khen anh đẹp trai, mình thì thấy anh gầy và không đẹp. Sau một thời gian yêu nhau và mình chăm sóc, anh mới trở nên thu hút hơn. Giờ đây, mình không biết điều gì thu hút mình ở anh, vì cả hai đều xấu xí nhưng vẫn gắn bó với nhau. Mặc dù đã chia tay gần 10 lần trong vài năm yêu nhau, cuối cùng chúng mình vẫn quay lại bên nhau.
Chia tay nhiều lần như các cặp khác, hai đứa đã có lần chia tay kéo dài gần một năm và lần ngắn nhất chỉ vài ngày. Lý do chia tay thường là vặt vãnh hoặc do ghen tuông vì anh có nhiều bạn gái. Dù chia tay, hai đứa vẫn quay lại như chưa từng có gì xảy ra. Khi cầu hôn, mình nghĩ Hiếu phải chuẩn bị cầu kỳ, nhưng thực tế lại ngược lại. Vào mùng 1 Tết dương năm 2013, sau một cuộc cãi vã nhỏ, chồng bỗng hỏi: "Có muốn cưới không?" Mình nghĩ anh trêu, nhưng đến gần Tết âm lịch, anh lại hỏi nghiêm túc.
Anh hỏi mình có muốn cưới không để anh nói với bố mẹ. Thấy anh như vậy, mình bảo cho suy nghĩ 3 ngày. Nhưng sau đó, mình quên mất và chỉ nhớ khi anh gọi hỏi lại. Nghĩ một lúc, mình đồng ý. Đó là cách cầu hôn đơn giản của anh, và mình quyết định chỉ trong vài phút. Chúng mình quen nhau 6 năm, trải qua nhiều lần chia tay do anh có nhiều bạn gái và mình thì thích vui chơi. Lần chia tay lâu nhất gần 1 năm. Đến tháng 9 năm 2012, chúng mình gặp lại và quyết định nối lại tình xưa. Khi anh hỏi cưới, mình đồng ý, nhưng gia đình anh không muốn vì có hiểu lầm trước đó với mình.
Tình yêu của hai chúng mình đã phải vượt qua nhiều trở ngại từ gia đình chồng, nhưng nhờ tình yêu, cuối cùng chúng mình cũng nên duyên vợ chồng. Sau gần 10 tháng hôn nhân, cả hai cảm thấy mình đã thay đổi nhiều. Trước đây, cả hai đều ham chơi, giờ đã biết suy nghĩ và sống có trách nhiệm hơn, chăm lo cho tương lai. May mắn là chúng mình vẫn có công việc ổn định, đủ trang trải chi tiêu hàng ngày và đang nỗ lực để lo cho con cái. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình về anh xã là khi biết tin vợ mang thai 2-3 tuần. Hôm đó, chúng mình đi siêu âm và nhận được tin vui là đang mang thai đôi.
Mình và anh xã rất vui và bất ngờ. Anh ấy tươi như hoa và rú lên khi về nhà, khiến mình vẫn thấy buồn cười khi nghĩ lại. Cả hai vợ chồng bằng tuổi nên có vẻ trẻ con và hồn nhiên. Đặc biệt, anh xã nhiều lúc lại như ông cụ non. Chúng mình cũng biết nhường nhịn nhau.






Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chuyen-tinh-cua-cap-doi-10-lan-tan-hop-vi-chang-sat-gai-20140110040816804.chn